Người phụ nữ "phi thường" chỉ cần một ánh nhìn và một câu nói đã khiến chồng từ bỏ tình yêu lâu dài, phản bội sau thời gian trung thành với vợ.
Cuộc sống hôn nhân không bao giờ hoàn toàn êm đềm, và sự xuất hiện của kẻ thứ ba có thể gây ra rắc rối. Cách ứng xử của người vợ sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Thẩm Tòng Văn, một trong những nhà văn vĩ đại nhất Trung Quốc, đã theo đuổi Trương Triệu Hòa, học sinh của mình, suốt bốn năm trước khi cưới. Vào những năm 1930, ông đã trở thành một nhà văn lãng mạn nổi tiếng nhưng lại lo lắng vì không có bằng Đại học khi dạy tại một học viện ở Thượng Hải. Ấn tượng đầu tiên của Trương về thầy là sự ngại ngùng của ông, khi đó ông 26 tuổi và cô mới 18. Thẩm đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Triệu Hòa, với làn da ngăm đen, thường được gọi là thiên nga đen nhờ vẻ đẹp thu hút nhiều người theo đuổi. Trương tiểu thư gọi những chàng trai đó là con ếch số 1, số 2... nhưng Thẩm Tòng Văn lại bị gọi là con cóc số 13, châm biếm việc anh muốn chinh phục thiên nga. Say mê Triệu Hòa, thầy Thẩm liên tục gửi thư tình, mặc dù khả năng viết thư của anh sau này trở thành huyền thoại thì Triệu Hòa lại không thích. Anh từng trải qua nhiều cảnh đẹp và say mê một mình nàng, nhưng tất cả lãng mạn đó đều bị cô ghét. Có tin đồn rằng thầy Thẩm tự tử vì không theo đuổi được cô. Sau đó, Triệu Hòa đã gặp hiệu trưởng Hồ và thẳng thắn nói về việc thầy Thẩm viết thư cho mình.
Thầy giáo Hồ mỉm cười nói rằng cậu ấy yêu em một cách bướng bỉnh, nhưng cô gái nhỏ phản kháng và chạy đi. Tình yêu mãnh liệt của Thẩm Tòng Văn khiến ông cảm thấy hèn mọn, thậm chí ông mơ ước hôn đôi chân em. Sau nhiều bức thư gửi đi, Triệu Hòa cuối cùng cũng xiêu lòng. Khi thầy Thẩm chuyển đến Thanh Đảo, cô đã nhờ chị gửi thư mời ông đến nhà uống rượu, như một cách để ra mắt gia đình. Sau 3 năm 9 tháng viết thư, tình yêu của họ đã thành hiện thực. Vào tháng 9 năm 1933, họ tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh và sống hạnh phúc bên nhau.
Tuy nhiên, sự bất đồng đã xuất hiện giữa Thẩm Tòng Văn, một tiểu thuyết gia lãng mạn, và Trương Triệu Hòa, người thông minh và thực tế hơn. Cả hai chênh lệch 8 tuổi và có hoàn cảnh khác nhau: Trương xuất thân từ gia đình giàu có, trong khi Thẩm lại có cuộc sống bình dị. Sau hôn nhân, Thẩm dần mất đi những ảo mộng khi cảm thấy vợ chỉ yêu một người viết thư, không phải mình. Cuối cùng, anh bắt đầu ngoại tình với một nữ thi sĩ, người đã gây ấn tượng với anh ngay lần gặp đầu tiên. Trong một bữa tiệc, cô mặc trang phục giống nữ chính trong tiểu thuyết của Thẩm, cho thấy cô là fan hâm mộ của anh. Sự tinh tế của cô đã khiến Thẩm xiêu lòng.
Năm 1936, mối quan hệ lén lút của Thẩm Tòng Văn và Trương Triệu Hòa bị phát giác, gây chấn động. Trương Triệu Hòa nghe chồng thổ lộ cảm xúc với sự ngỡ ngàng và phẫn nộ, nhưng không mắng mỏ. Dù rất giận, Triệu Hòa để chồng tự quyết định. Thẩm Tòng Văn giằng xé giữa tình yêu vợ và tình nhân, nhưng cuối cùng nhận ra rằng vợ mới là điều quý giá nhất. Anh quyết định từ bỏ mối tình sai trái, và điều này đã giúp họ hiểu nhau hơn. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, Trương Triệu Hòa vẫn là người phụ nữ mà Thẩm Tòng Văn yêu thương suốt đời.
Theo lời em gái, một đêm năm 1969, Thẩm Tòng Văn cầm bức thư nhăn nheo từ Trương Triệu Hòa, với giọng nói run rẩy và đầy cảm xúc. Mặc dù cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đẹp, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ trái tim mình muốn gì.




Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-cao-sieu-chi-dung-anh-mat-va-mot-cau-noi-ma-du-suc-keo-duoc-nguoi-chong-bong-choc-tro-mat-ngoai-tinh-sau-thoi-gian-dai-dang-dang-si-me-vo-20190919123709939.chn